Em mệt lắm rồi hỡi Người Lạ kia ơi
Bờ vai Người đâu em xin nhờ chút nhé
Chỉ một chút thôi em tựa đầu thật khẽ
Khi lòng yên bình em sẽ trả lại ngay.

Người lạ đâu rồi em muốn được ngủ say
Chẳng muốn vì ai chẳng gồng mình thêm nữa
Một lần này thôi Người ơi em xin hứa
Người cố lặng im cho em tựa mái đầu.

Người lạ…em thề, em chẳng trách người đâu
Chỉ tại vì em không tròn câu hẹn ước
Khi tình yêu kia chẳng dễ dàng có được
Em lại vô tình đánh cược với niềm đau.

Người lạ anh à… xin đừng vội trách nhau
Duyên đến rồi đi em nào đâu muốn thế
Cuộc sống bon chen bởi trò đời dâu bể
Tim nhỏ yếu mềm em không thể khác hơn

Người lạ đâu rồi? xin người đó…
đừng hờn…!!!

#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago