Người lạ ơi…em mệt nhoài muốn khóc
Ngày hôm nay như gục ngã bên đời
Lúc mệt mỏi không bờ vai đứng đợi
Cực thân mình lặng nghe nước mắt rơi.

Em thấy lòng sao trống trải chơi vơi
Tận trong tim nỗi buồn dâng vời vợi
Anh ở đâu? có khi nào anh tới
Ở cạnh bên, nghe em trút đớn đau?

Em khóc nhiều nhưng chẳng có ai lau
Và nỗi đau như chưa từng hơn thế
Muốn tựa vai tìm anh mà kể lể
Để lòng vơi dịu đi những bộn bề.

Người lạ ơi, đôi chân chẳng muốn về
Lang thang bước một mình chiều gió ngược
Gánh nặng như đè lên nhiều phía trước
Nửa cuộc đời tim xước mãi đau thương.

Em ước như bao phụ nữ bình thường
Mà may mắn không tìm em dừng lại
Sao đời em cứ thêm nhiều ngang trái
Để bây giờ day dứt những đúng sai.

Em đậy che sau cái vẻ bề ngoài
Mỗi ngày mới gượng vui cười như thế
Ai biết đâu đêm nào cũng đẫm lệ
Nỗi đau này theo cả những cơn mê.

Người lạ ơi… em muốn có anh kề
Một chút thôi và lặng yên bên cạnh
Tìm bình yên giữa cuộc đời bão tố
Để tim này không lạc lõng hư vô…!

#Nhung_Ngọt
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago