Người từng hứa sẽ mãi nắm tay em
Chẳng bao giờ buông dẫu dòng đời xuôi ngược
Mà giờ đây còn một mình em bước
Lối nhỏ đi về giá buốt trái tim côi

Người từng hứa bên em đến khi tóc bạc da mồi
Mình ngồi bên nhau đón bình minh thức dậy
Mà bóng dáng người giờ lạ xa biết mấy
Chỉ còn mình em ôm cay đắng giữa đêm trường

Người từng hứa cùng em đi hết con đường
Qua giông tố sẽ đón ngọt ngào hạnh phúc
Mà sao đến cuối cùng chỉ còn là nước mắt
Một chặng đường dài..em côi cút mình em

Người từng hứa..rồi người cũng vội quên
Chỉ là trái tim em vẫn nhói đau đến thế
Con đường yêu vô tình chia lối rẽ
Hẹn thề ngày nào theo gió mãi bay xa..!

#NguyễnHuệ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago