Người biết đấy nhà còn bao nhiêu việc
Cơn cớ chi nghĩ mấy chuyện đau lòng
Thời gian đâu mà ngồi để nhớ mong
Rồi trông ngóng một người không đáng nhớ.

Nhà bao việc bận lòng gì đây đó
Ưu với phiền nặng trĩu cả thân tâm
Kịch ở đời ngập ái ố tham sân
Để tâm hết chỉ mang thêm mệt mỏi.

Nhà bao việc thời gian đâu giận dỗi
Hờn trách chi chuyện thương nhớ tầm phào
Chẳng dại gì để ngày tháng hư hao
Trôi vô ích vào mấy điều phiền não.

Ta còn bận sống cuộc đời thơm thảo
Bận yêu thương bận chăm sóc chính mình
Lo công việc trọn vẹn chốn nhân sinh
Rồi còn bận yêu đời, yêu hoa lá.

Người biết đó, người không là tất cả
Buông tay rồi thành người lạ qua nhau
Thời gian đâu ta ngồi để xót đau
Còn bao việc chờ ta ở phía trước.

Đếm đong chi vài ba điều mất được
Khi ngày mai nắng ấm lại rơi đầy
Mây lưng trời ngàn đời theo gió bay
Chuyện tan hợp lẽ thường tình nhân thế.

Ta còn bận sống cuộc đời vui vẻ
Bận yêu thương, bận chăm sóc chính mình!

#ĐAL- Đồng Ánh Liễu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago