Bởi cuộc đời có nhiều nỗi đớn đau
Nên trái tim tự nhạt màu thương nhớ
Người với em chỉ có duyên không nợ
Nên tình này đành dang dở chia phôi

Em rất sợ, sợ lắm nỗi đơn côi
Giữa nhân gian giữa cuộc đời dâu bể
Nhưng tiếng yêu nói ra không hề dễ
Và mong người hãy để tình ly tan…

Phận đàn bà vốn dĩ lắm đa đoan
Lại vương mang những nỗi niềm cuộc sống
Cần sẻ chia và tấm lòng đủ rộng
Để ru mình những giấc mộng an yên…

Đời tặng em biết bao nỗi muộn phiền
Nên chẳng muốn tìm duyên thêm lần nữa
Tự nhủ lòng để trái tim đóng cửa
Để cho đời bớt vết cứa thương đau.

Cầu mong người nỗi buồn sẽ qua mau…!

HƯƠNG MÙA THU
#ThoHMT
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago