Người có biết tôi nhớ người tha thiết
Trái tim này da diết mãi khôn nguôi
Tôi thầm ước ,chỉ ước một lần thôi
Mình gặp gỡ rồi nói lời ước hẹn…

Người có biết trái tim này ngào nghẹn
Muốn sẻ chia muốn trọn vẹn với người
Ân tình này chỉ có một mà thôi
Không gian dối không lọc lừa người ạ

Người có biết tôi nhớ Người nhiều quá
Vì cách xa nên chẳng biết làm gì
Muốn bay về như những cánh chim di
Để gặp gỡ …để ôm ghì cho thoả

Mai sau này đường gập ghềnh sỏi đá
Vẫn mong người…là tất cả trong tôi…!!!

Hương Mùa Thu
#ThoHMT
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago