TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

NỢ BA SINH NÊN TƠ TÌNH BUỘC LẠI.

Cũng tại vì tính hờn dỗi trẻ con
Mà suýt chút… Mình không còn gặp nữa
Em hụt hẫng ngỡ anh quên lời hứa
Chôn chặt lòng mà lệ ứa từng đêm.

Ngày qua ngày nỗi nhớ cứ dày thêm
Em nhận thấy tìm quên là không thể
Xoá tin nhắn xoá Facebook thì dễ
Nhưng bóng hình đâu dễ xoá trong nhau.

Hai chúng mình không phải mối tình đầu
Nhưng đã lỡ trót trao tình yêu muộn
Em yêu anh Em khát khao chiều chuộng
Anh yêu em Anh muốn được chân tình.

Có lẽ nào mình vướng nợ ba sinh
Nên khiến xui sợi tơ tình buộc lại
Giờ mong sao nửa cuộc đời còn lại
Hai đứa mình chẳng phải nói cách xa.

Hết kiếp này kiếp nữa em là hoa
Anh thì hứa kiếp sau anh là đất
Đất và hoa sẽ một đời bền chặt
Để cả đời được chăm sóc cho em.

Cảm ơn anh…Một góc nhỏ nơi tim
Góc nhỏ thôi nói quên thì không thể…

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago