Giọt mưa nào cho lạnh buốt tim côi
Lá rơi rơi nghe bồi hồi thổn thức
Chiều thu ơi!sao mưa hoài không dứt !
Buốt thịt da hay buốt cả cõi lòng!

Người nơi nào có nhớ đến ta không?
Có nghe mưa dâng trong lòng nỗi nhớ ?
Ta gặp nhau thương nhau trong cách trở
Tình thật đầy cứ ngỡ vẫn bên nhau !

Tình yêu nào như vị ngọt trăng sao
Hẹn hò nhau con đường chiều lá đổ
Ai từng yêu biết thế nào là khổ
Nhớ nhung nhiều mà chẳng thể về bên

Tiếng côn trùng nghe da diết thê lương
Giọt mưa tuôn cho sầu vương lên mắt
Tháng bảy ngâu nhịp cầu Ô ai bắc
Ngày trùng phùng cho Ngưu Chức gặp nhau!

Anh và em cho biết đến khi nào
Tay đan tay ta được tròn nguyện ước
Có phải ta nợ nần rồi kiếp trước ?
Nên kiếp này mong sánh bước cùng nhau!

Tác giả: Huỳnh Hồng –

#mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago