Nói thật lòng là em vẫn yêu anh
Vẫn thương lắm, vẫn từng đêm khắc khoải
Nhớ tha thiết bờ vai êm vững chãi
Từng tựa vào, từng hạnh phúc bình yên!

Nói thật lòng em chẳng thể nào quên
Nụ hôn say mình trao nhau rất vội
Vòng tay ấm dựa vào xua mệt mỏi
Ánh mắt nhìn đăm đắm khoá đời em!

Nói thật lòng thương nhớ cứ dầy thêm
Theo ngày tháng , theo tuổi xuân dần cạn
Hoá ra thương – thương một người vô hạn
Xa thật rồi mà lòng mãi hoài thương!

Nói thật lòng – bảo xoá chẳng vấn vương
Bảo ghét lắm người làm em thương tổn
Bảo rằng cố vùi mình trong bận rộn
Để không còn khắc khoải nhớ về anh

Cũng đôi lần mong thời gian thật nhanh
Nhanh già đi để nghĩ suy thay đổi
Mong Xuân Hạ Thu Đông qua thật vội
Ngoảnh lại nhìn bóng người đã mờ phai

Nói thật lòng em chưa từng thương ai
Mà xa xót !
Đắng – Ngọt – Đau như thế…!

#ĐAL – Đồng Ánh Liễu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago