Nếu thấy buồn anh đừng cứ lặng im
Đừng nghĩ suy rồi âm thầm buồn bã
Bởi cuộc sống vẫn trôi đi hối hả
Đừng nén lòng mình thêm đau xót trái tim.

Nếu trong lòng chất chứa nỗi niềm riêng
Hãy đến bên sẻ chia cùng cô ấy
Tình yêu mới sẽ trào như sóng dậy
Chấm dứt u buồn khắc khoải từng đêm.

Thử một lần để chẳng phải xót xa thêm
Đừng bỏ mặc yêu thương theo làn gió
Cả hai người đã một lần dang dở
Nếu chân thành cứ bình dị ở bên

Ai không có quá khứ chẳng thể quên
Một cái tên hằn sâu trong tiềm thức
Rồi đôi lúc xót xa nơi lồng ngực
Trách làm chi khi nhung nhớ ùa về

Tình đầu đó thoáng như một cơn mê
Chẳng bên anh giữa bộn bề cuộc sống
Không kề vai theo tháng năm dài rộng
Yêu cháy lòng cũng chỉ vậy mà thôi

Nên lần này đừng để nữa chia phôi
Người đến sau mới là tình yêu cuối
Chẳng khát khao chẳng nhớ thương đắm đuối
Chỉ yên bình bên cạnh mỗi ngày trôi

Đến tuổi này chỉ cần thế mà thôi
Cứ lặng lẽ bên nhau đón ngày mới
Rồi chăm sóc đón đưa nhau sớm tối
Quá đỗi chân thành sao phải khao khát yêu thương???

Đồng Ánh Liễu

Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago