Ta chỉ mong nửa đời sau còn lại
Em luôn vui và mãi giữ nụ cười
Nửa đời sau sẽ luôn có một người
Ở bên em … mang cho em hạnh phúc!

Người trao em một tấm lòng chân thực
Chẳng bao giờ nỡ làm em tổn thương
Sợ vô vàn giọt nước mắt em vương
Nên thấu hiểu và yêu em sâu sắc

Người thương em cả đời không phụ bạc
Dốc tấm lòng chỉ để thấy em vui
Trân trọng em … chia sẻ những ngọt bùi
Luôn chở che và yêu em suốt kiếp

Chẳng bao giờ người nói câu giã biệt
Làm mọi điều để em được bình an
Tâm hồn em luôn vui vẻ lạc quan
Thong dong suốt quãng đời sau em nhé!

Đời ổn an và đi qua nhè nhẹ
Em yên bình đón nhận mỗi ngày trôi
Nụ cười hiền luôn rạng rỡ trên môi
Bởi sau cuối…có người luôn thấu hiểu…!

Phước báo ấy là một điều kỳ diệu
Tặng tâm hồn luôn thánh thiện bao dung…❤️

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago