Sợ nhất là những ngày mình giận nhau
Nhip thời gian sao nặng nề quá đỗi
Nhìn nơi đâu cũng thấy màu tăm tối
Mọi nẻo đường góc phố bỗng buồn tênh

Ngước mặt nhìn nơi xa thẳm trời xanh .
Em cố ngăn từng dòng châu tuôn chảy
Tự trách mình sao quá ư khờ dại
Giận hờn anh cố chấp để anh chìu.

Nếu cuộc đời có quy luật tình yêu.
Em đã sai yêu nhiều hơn quy định
Bởi yêu nhiều nên tâm em không tĩnh
Nhìn nơi nào linh tính cũng không vui.

Từ bây giờ em sẽ yêu ít thôi.
Giữ cho mình chút bình yên trong dạ.
Nếu có thể ướp vào tim chút đá
Để an yên dẫu muôn ngã đường tình

Yêu ít thôi cho lòng mãi yên bình…!

#YenChi Truong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago