Bao lâu rồi vẫn nồng nàn như thế

Dẫu cuộc đời đầy dâu bể xót xa

Phận đàn bà thường như những đoá hoa

Lúc mặn mà lúc nhạt nhoà hương sắc

.

Là đàn bà hay nâng niu góp nhặt

Chuyện gia đình chuyện tất bật áo cơm…

Là đàn bà …được yêu thương nhiều hơn

Được chăm chút dù giận hờn nhân thế

.

Phận đàn bà biết bao điều để kể

Những đắng cay đâu dễ nói thành lời

Là phụ nữ chỉ có biết yêu thôi

Cho và nhận là một điều xa xỉ

.

Phụ nữ ơi hãy nhìn lại cho kỹ

Yêu bản thân,dù chỉ một phần nào

Đời hạnh phúc khi ta biết nâng cao

Niềm nhận thức,niềm tự hào em nhé

.

Là phụ nữ muốn được yêu không dễ

Sống thật chân tình, vui vẻ cười thật tươi….

Là đàn bà cứ dịu dàng thế thôi

Mặc kệ đất,mặc kệ trời..giông tố..

.

Hương Mùa Thu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago