Tình yêu ngọt ngào đến cuối cũng vỡ tan
Hạnh phúc chẳng về ngang như em hằng mong đợi
Anh đã đi xa xa quá tầm tay với
Em biết níu lại gì ngoài nỗi cô đơn

Phố vắng anh rồi, phố chợt rộng dài hơn
Gió mải miết thổi từng cơn xào xạc
Khoảng trời xanh bỗng dưng buồn man mác
Mây bềnh bồng phiêu lãng cuối trời xa

Tình yêu ngọt ngào đến cuối cũng phôi pha
Chuyện của đôi ta cũng vội vàng kết thúc
Quãng thời gian từng bên nhau hạnh phúc
Chỉ còn là những hồi ức xa xăm

Tình yêu ngọt ngào chỉ còn lại dư âm
Nhưng quá khứ chưa lặng câm say ngủ
Em vẫn thấy tiếc nuối ngày tháng cũ
Em vẫn hoài lưu luyến bóng hình xưa

Tình yêu ngọt ngào đến cuối vẫn đong đưa…

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago