Phu là chồng, vợ là thê
Phu thê chồng vợ đề huề một đôi
Từ ngày cạn chén giao bôi
Sớm hôm quấn quýt chẳng rời xa nhau.

Phu thê duyên nợ bạc đầu
Như trầu quấn lấy thân cau một hình
Dù là đêm tối, bình minh
Bên nhau san sẻ chân tình người ơi.

Dù là nắng ấm, mưa rơi
Đồng lòng ta sẽ một đời ấm êm.
Đêm nay trăng rọi bên thềm
Dưới trăng tổ ấm êm đềm đôi ta.

Gừng cay, muối mặn chẳng xa
Ngọt ngào chia sẻ, mặn mà đôi bên
Duyên tình mãi mãi không quên
Thuỷ chung, son sắt, lâu bền cùng nhau.

Bây giờ và mãi về sau
Chẳng gì có thể chia cầu uyên ương
Chữ yêu lồng với chữ thương
Chữ tình quyện nghĩa muôn đường khó xa.

Phu thê là chung một nhà
Là chung một hướng thật thà, tin yêu
Phu thê là vạn câu Kiều
Làm nên kiệt tác tình yêu muôn đời.

Thế thời nhắn nhủ người ơi
Răng long, đầu bạc mình ơi, ta này.
Dòng đời dẫu ngọt, dẫu cay
Mình đây, ta đó chuyện hay gian trần.

Dòng đời êm ả, trầm luân
Ta đây, mình đấy muôn phần yên vui./.

– Tạ Công Dũng

Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago