QUÁ KHỨ BUỒN, THẬT SỰ ĐÃ XA XĂM

Cô gái à, em phải sống thật vui
Dù cuộc đời lắm thăng trầm sóng gió
Thứ cần bỏ, hãy nhẹ nhàng buông bỏ
Thứ cần quên, đừng nhớ nữa làm gì

Cô gái à, hãy lau lệ trên mi
Lấy nụ cười thay cho dòng nước mắt
Đừng khờ khạo làm con tim se sắt
Làm tâm tư mãi héo hắt ưu phiền

Cô gái à, em hãy sống bình yên
Thôi nghĩ ngợi về những điều xưa cũ
Khép mi gầy dịu dàng ru giấc ngủ
Mơ giấc mơ thật ấm áp ngọt ngào

Cô gái à, dẫu tình đã bay cao
Nhưng chuyện ấy chẳng có sao em ạ!
Em có thấy xuân đang về rộn rã
Những chồi non đang hối hả nảy mầm?

Quá khứ đau buồn, thật sự đã xa xăm..

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago