TÂM SỰ - NỖI BUỒN

RIÊNG LÚC NÀY, TA BIẾT TA ĐƠN CÔI

Này tim ơi hôm nay ta mệt quá
Gắng bao lâu dường như vẫn nhạt nhoà
Đôi mắt ấy như vỡ oà chực khóc
Những nhọc nhằn làm màu tóc ta phai…

Tim ta à, có lẽ ta đang sai
Thương nhớ ai cũng hết lòng cùng kiệt
Ta bơ vơ, ta một lòng tha thiết
Bao đêm rồi chỉ ta biết .. ta đau

Cũng lâu rồi ta tự khóc tự lau
Những đớn đau chẳng mở lòng chia sẻ
Bao khó khăn ta gồng mình lặng lẽ
Chẳng kêu than, chẳng dám hé nửa lời

Ngày hôm nay thực sự đuối giữa đời
Người ở đâu? Ta rã rời mệt mỏi
Xin lỗi tim cứ làm mày đau nhói
Con gái mà, nào sỏi đá gì đâu ?

Ta thực lòng muốn gửi người đôi câu
Người biết không lúc này ta rất mệt
Muốn người bên, để muộn phiền quên hết
Tựa vai người, dẫu một chút… chút thôi

Này tim ơi, ta kiệt sức mất rồi
Chân muốn ngã giữa trời đông gió nổi
Tim ngoan nhé, ngủ yên đừng nhức nhối
Riêng lúc này ta biết ta đơn côi…

Nhung Ngọt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago