Rồi một ngày anh cũng sẽ quên em
Một cái tên giữa muôn ngàn tên khác
Chỉ bình thường chút tin yêu đi lạc
Em trở về với vết xước tim đau.

Rồi một ngày hai đứa lạc mất nhau
Về hai hướng.. ở hai đầu.. duyên nợ
Anh có buồn đếm đong từng nhịp thở
Có chạnh lòng khi nhớ tới em không ??

Rồi một ngày lạc lõng giữa phố đông
Tim xuyến xao nhớ mong người xa ấy
Mắt dõi trông bóng hình quen thuộc đấy
Kiếm tìm hoài.. nào có thấy đâu anh

Hình như là .. chỉ giả định mong manh
Những góc khuất.. chỉ em anh tỏ thấu
Đoạn duyên mỏng của chúng mình.. yêu dấu
Cũng lỡ rồi.. khoảng lặng giấu.. đơn côi..

Rồi một ngày… cũng lặng lẽ ngày trôi
Em nhỏ bé giữa lở bồi quên nhớ
Lại loay hoay mang tim mình vương đợ
Một bóng hình sau nhịp lỡ …ngày sang

#ThiênThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago