Anh đừng buồn khi em chọn cách rời xa
Không phải em đã hết yêu anh…
Mà là khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày một lớn.
Từ khi nào…
Anh chẳng còn coi em là bầu trời anh lựa chọn
Những lời yêu thương cũng chẳng còn nguyên vẹn đủ đầy…

Bầu trời của anh nay cũng đã đổi thay
Chẳng còn bình yên mà chứa đầy giông bão.
Em như cánh thiên di lẻ loi chao đảo
Mưa gió mịt mùng… biết đi đâu về đâu..!?

Tháng Bảy về, trời đổ giọt mưa ngâu
Nhưng em biết tìm đâu nhịp cầu Ô Thước…
Khi tình anh dành cho em không vẹn nguyên như trước
Đành ôm vết thương lòng… em cất bước ra đi.

Tưởng tháng Bảy …
dành tặng riêng cho những kẻ tình si…
Vậy mà nay…
giọt nước mắt chia ly khóc kẻ đi, người ở…
Tưởng tháng Bảy…
nối nhịp cầu cho những duyên tình lỡ…
Nào ngờ đâu hai ta…
như sao Hôm, sao Mai…
Đã mãi mãi lạc mất nhau. !!!

#GiaBảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago