Đêm khuya rồi, cô gái

Ru mình ngủ đi em

Đừng cứ mãi thao thức

Lệ rơi đắng môi mềm

 .

Đêm khuya rồi, cô gái

Đừng nhớ chuyện đã qua

Hãy học cách từ bỏ

Để lòng thôi xót xa

.

Đêm khuya rồi, cô gái

Đừng nhớ đến người ta

Yêu thương là dĩ vãng

Năm tháng sẽ nhạt nhòa

 .

Đêm khuya rồi, cô gái 

Ru mình ngủ đi em 

Dẫu ngày mai nối tiếp 

Câu chuyện cũ thật buồn

.  

Đêm khuya rồi, cô gái

Thương lấy mình đi em

Ru lại giấc mộng đẹp

Dẫu đời có hờn ghen 

.

Đêm khuya rồi, cô gái

Mảnh trăng rơi bên thềm

Ru em vào giấc ngủ

Để tìm những Bình Yên..! 

#NguyễnHuệ

#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago