Sáng sớm ánh dương dải khắp thềm
Mơ màng đâu đó tiếng nhạc êm
Mặt trời ngày đông sao ấm lạ
Nắng len qua cửa thắm môi mềm.

Vu vơ nhấn nhá bài hát quen
Nhón chân đón gió thổi qua rèm
Tháng năm nhẹ trôi như gió thoảng
Buông hết muộn phiền chuyện nhân gian

Cứ thế yên bình đón ngày sang
Pha một bình trà ngắm sương tan
Chuyện đời hỗn tạp tâm không bận
Bên cạnh người thương sống thanh nhàn

Nhẹ nhàng sống đời thật giản đơn
Không cần điểm phấn với tô son
Giữ lòng thanh tịnh tâm trong sáng
Chẳng sợ tháng năm có hao mòn

Cùng với người thương đón nắng hồng
Bốn mùa xuân hạ lại thu đông
Trăng dẫu khuyết tròn qua mấy độ
Vẫn vẹn yêu thương ấm tim nồng!

Đồng Ánh Liễu
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago