ĐẸP VÀ HAY

SỐNG CHO MÌNH, CHẲNG ĐỢI CHỜ AI

Suốt cuộc đời gồng gánh những yêu thương
Rồi nhận lại những can trường mặn đắng
Đêm về khuya thương phận bèo thinh lặng
Lạc trôi trên dòng chảy vô tình.

Ừ thì đàn bà ai cũng phải hi sinh
Gồng gánh hết bao dở dang từng đã
Mình đã xem một bờ vai là tất cả
Sau tận cùng…còn ta với riêng ta.

Tình thắm nồng rồi cũng sẽ phôi pha
Người từng thương cũng buông lời cay đắng
Cũng quên mau những tháng ngày tay trắng
Ai bên mình lúc gian khó sẻ chia.

Có những ngày họ coi mình như hạt bụi phía ngoài kia
Vương gót giày vướng đôi bàn chân mỏi
Muốn phủi sạch bao điều thành sương khói
Đâu bận tâm ánh mắt mình buồn.

Người đàn bà như nắng buổi hoàng hôn
Mờ nhạt lắm trong một chiều hoang hoải
Lại ao ước một lần trở lại
Sống cho mình… chẳng đợi chờ ai.

#NghinhNguyễn
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago