Ta đã yêu … yêu một người lặng lẽ
Không kề bên không san sẻ mỗi ngày
Không hẹn hò không thề nguyện chung tay
Mà tình vẫn đắm say và tha thiết

Ta đã yêu…yêu một người cùng kiệt
Giấu người yên ở trong đáy tim mình
Cảm ngọt ngào hạnh phúc trong im thinh
Chỉ lặng lẽ bên người trong giấc mộng

Không biết nữa tháng năm sau dài rộng
Hình bóng người còn luẩn khuất bên ta
Tình yêu này có còn mãi thiết tha
Ta còn có nhớ người hoài không dứt

Ta chẳng ước … gần người thêm một chút
Cứ yêu người lặng lẽ thế mà thôi
Người trong ta như nắng ấm bên đời
Như là gió, là trăng, là mây nước

Gần ta lắm nhưng mà không với được
Cứ thế thôi len lỏi ở quanh mình
Từ hoàng hôn rồi lại đến bình minh
Trong tâm tưởng người vẫn luôn ở cạnh

Ta đã yêu … yêu người trong thầm lặng
Yêu kiệt cùng … dẫu chẳng được kề bên..!

#ĐAL – Đồng Ánh Liễu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago