TÂM SỰ - NỖI BUỒN

TA THẢN NHIÊN ĐỐI MẶT VỚI TÌNH ĐỜI

Đôi lần đùa anh hay hỏi một câu
Nếu ngày sau anh là người phụ bạc
Em có buồn đau lòng sầu dạ nát
Có giận hờn có lạc bước chông chênh?

Em bảo rằng nhìn đời rất nhẹ tênh
Nếu lòng anh quên cớ gì phải khổ
Em đã trải qua bao lần trắc trở
Cũng quen rồi những vụn vỡ ngày đau.

Chẳng phải mình là kẻ muốn quên mau
Nhưng chân thành làm sao mà lấy lại
Đã trao đi là cho người mãi mãi
Ừ đời mà, biết ai sống thật tâm.

Mình cũng là kẻ hay nghĩ xa xăm
Cây không thể chăm chớ nên gieo hạt
Người cố tình để trái tim đi lạc
Ta vô tình đem mất mát cất đi.

Mình chẳng phải kẻ không biết sầu bi
Nhưng đời ngắn đau chi người phụ bạc
Chân thành mà đâu thể nào đổi chác
Sống thật lòng không hối tiếc người ơi!

Ta thản nhiên đối mặt với tình đời
Dù đắng chát hãy nghỉ ngơi một chút
Lấy hiện tại mà ươm mầm hạnh phúc
Chớ đắn đo vinh nhục là do mình.

Hãy nhìn đời là màu nắng bình minh!

#AnYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago