Ta xin lỗi! Người ơi ta xin lỗi
Nếu một ngày ta vội vã rời đi
Không nói lời từ biệt phút chia ly
Chỉ lặng lẽ rời đi trong lặng lẽ.

Thì người hỡi xin hiểu giùm ta nhé
Bởi tim ta cũng đau đớn rã rời
Muốn nói lắm nhưng chẳng cất thành lời
Sợ yếu đuối – sợ rối bời lòng dạ.

Xin hiểu rằng người luôn là tất cả
Là yêu thương – là nhung nhớ mong chờ
Là nguồn vui – là hạnh phúc vô bờ
Là hình bóng cả đời ta yêu dấu.

Xin hiểu rằng trái tim này cất giấu
Chỉ một người – duy nhất người mà thôi!
Thương thật nhiều nhưng chẳng thể thành đôi
Ta rời đi – để người luôn hạnh phúc !

Dẫu mai sau giữa dòng đời hư thực
Người đã quên từng có ta một thời
Thì người nhé dù góc bể chân trời
Nơi nào đó tim ta người vẫn đấy!

Mây vẫn bay …
ngàn đời ta vẫn vậy
Yêu một người và chỉ một mà thôi…!

#ĐAL – Đồng Ánh Liễu
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago