Tác giả: Trương Yến Chi
Facebook : YenChi Truong
Sinh năm 1977 quê quán Tây Ninh.
Vốn yêu thích môn văn từ nhỏ.
Tác phẩm của chị chủ yếu viết về Tình yêu đôi lứa, Tình yêu cuộc sống, Tâm sự…
Thơ Yến Chi rất mộc mạc giản dị đời thường khiến cho người đọc dễ cảm nhận và đồng cảm.

Một số tác phẩm tiêu biểu của chị được nhiều độc giả yêu thích như:

– EM CÓ QUÊN GÌ NƠI NGỰC TRÁI ANH KHÔNG.
– SAU GIẬN HỜN MÌNH CÀNG HIỂU NHAU HƠN.
– TRI KỶ
– EM ĐI RỒI
– THẾ GIỚI CỦA NHAU.
– NGÀY LỄ KHÔNG ANH
– TÌNH CÂY VÀ LÁ
– TÌNH CÂY VÀ ĐẤT
– CHUYỆN TÌNH CÂY LÁ VÀ GIÓ
– ÁO LEN NGÀY CŨ.

Tác giả Trương Thị Yến Chi còn có nhiều bài thơ khác rất hay được đăng trên các trang thơ như Tình Yêu và Nỗi Nhớ, Đẹp và Hay, Sắc Màu Nỗi Nhớ, Một Thời Ta Đã Yêu.

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago