Trăng có về qua phương ấy đêm nay
Nhắn giùm em mấy lời này với nhé
Chắc người ấy giờ đây say giấc ngủ
Chẳng còn mơ thấy dáng ngọc nữa rồi.

Còn nơi em con tim chợt bồi hồi
Giấc mơ đêm lại nhẹ nhàng hiển hiện
Có phải chăng tại em hay nghĩ đến
Nên mộng vàng vẫn mơ được chung đôi.

Trăng có về ….qua nơi ấy trăng ơi
Nhớ nhắn giùm có một người phương đó
Giữa canh thâu chập chờn trong giấc ngủ
Mơ được cùng …với ai đó trong tay.

Tỉnh giấc rồi ….đâu ai biết ai hay
Ngoài song cửa trăng vẫn tròn vẫn sáng
Em với trăng cùng cô đơn làm bạn
Chẳng trách người chỉ giận giấc mơ thôi!

Muốn gọi tên…một người ở xa vời
Nhưng không thể bởi một trời khoảng cách
Cách xa người cả nửa vòng trái đất
Chỉ gửi lời…tâm sự ấy cùng trăng…!

Liên Kim
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago