Ai bảo tuổi già chẳng biết yêu
Nhầm rồi bạn nhé họ vẫn siêu
Tuổi già nên rất …cần tri kỷ
Để động viên nhau tuổi xế chiều

Ai bảo già rồi chẳng nên yêu
Các con lớn hết càng cô liêu
Bởi chúng đi xa rồi làm việc
Còn lại thân ta tuổi xế chiều

Thui thủi vào ra chỉ mình ta
Cơm ngày hai bữa chỉ qua loa
Ốm đau chẳng có người chăm sóc
Nên mới cần yêu lúc tuổi già

Tuổi già vẫn phải có niềm vui
Sau này ai cũng phải già thôi
Đâu ai trẻ mãi không già nhỉ
Ai cũng phải qua tuổi xế chiều

Vẫn biết là già phải làm gương
Chỉ cần sống khỏe sống bình thường
Ta hãy đặt mình rồi suy xét
Đừng trách người già chuyện yêu đương

Tuổi già cần lắm sự cảm thông
Nếu có yêu thương hãy thật lòng
Đặt mình vào họ rồi suy nghĩ
Để cõi đời này chẳng bão giông!

Liên Kim
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago