Hãy trân quý những gì mình đang có
Để sau này chẳng phải tiếc nuối chi
Điều qua rồi hãy để nó qua đi
Đừng cố gắng níu ghì chuyện quá khứ.

Cuộc sống này mệt mỏi bao nhiêu thứ
Cứ tuỳ duyên đón hết thảy mọi điều
Đừng đắm chìm trong đau khổ cô liêu
Bởi sau cùng đều tan như bọt nước.

Cả lợi danh cả tình thâm có được
Chớp mắt rồi tất cả hoá hư không
Một sinh mệnh trong thế giới mênh mông
Khép mi lại là rời xa vĩnh viễn.

Ở bên kia hoàng tuyền ta tan biến
Là bên này khép cánh cửa nhân gian
Ngoảnh nhìn lại có kịp để trách than
Có kịp thấy những người ta yêu dấu.

Còn thân này trên thế gian nương náu
Cứ an nhiên đón nhận mỗi ngày trôi
Hà cớ gì cứ sống trong chơi vơi
Không để tâm thảnh thơi nơi cõi tạm.

Trao yêu thương và nhìn đời bình thản
Để an nhàn trong một kiếp nhân sinh.

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago