Đêm hôm qua em gọi thầm anh đó
Có nghe chăng trong gió thoảng lời yêu
Tháng Sáu về mang nỗi nhớ thương nhiều
Em ấp ủ gửi về nơi xa lắm.

Tình trao anh thiết tha và sâu đậm
Theo thời gian hình bóng mãi khắc ghi
Dấu yêu ơi anh có hiểu những gì
Đang chất chứa nơi trái tim nhỏ bé.

Anh có nghe tiếng thì thầm khe khẽ
Những đêm về gởi gió nỗi chờ mong
Bao khát khao em cất giấu vào lòng
Mong san sẻ cùng nhau niềm hạnh phúc.

Được có anh mỗi sớm mai chợt thức
Trong vòng tay thật ấm áp anh ơi
Ước mơ em đơn giản có thế thôi
Nhưng vẫn mãi là nghìn trùng xa cách.

Về nghe anh đừng bỏ em đơn lạnh
Giữa đêm trường vò võ nhé anh ơi
Đã bao lâu hồn lạc lõng chơi vơi
Em chỉ biết thì thầm cùng với gió…!

Lê Thuỷ Trúc
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago