Em thương anh nhiều lắm có biết không ?
Thương giọng nói thương nụ cười, mái tóc
Em thương cả cái ánh nhìn cô độc
Thương thơ buồn anh viết giữa đêm khuya.

Em thương anh nên chẳng muốn xa lìa
Cũng chẳng muốn hờn ghen hay giận dỗi
Em chỉ muốn mình đi về chung lối
Muốn cuộc tình mãi mãi đẹp như mơ

Em thương anh nên em sẽ đợi chờ
Dù đôi lúc anh hững hờ né tránh
Tháng mười hai tiết trời thêm buốt lạnh
Phố cũng nằm thật hiu quạnh trong mưa

Em thương anh thương biết mấy cho vừa
Dù cho anh chưa một lần đáp trả
Em đã lỡ yêu thương anh nhiều quá
Làm thế nào để em hết nhớ mong ?

Hãy để em ru trọn mối tình nồng
Bằng tất cả tấm lòng người con gái
Nhiều năm nữa nếu quay đầu nhìn lại
Em cũng sẽ mỉm cười vì em đã thương anh

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago