Mình là nước lã người dưng
Có thương cũng chỉ lưng chừng vậy thôi
Trọn đời không thể chung đôi
Còn chăng kí ức xa xôi thuở nào.

Lần đầu khi mới gặp nhau
Nếu mình đừng để vương vào tình yêu
Đừng thương đừng nhớ chi nhiều
Thì giờ đâu thấy đìu hiu cõi lòng.

Đã xa mấy bận tàn đông
Lỡ làng duyên nợ còn mong đợi gì
Người ơi nhớ nữa mà chi
Thời gian là thuốc diệu kỳ tìm quên !

#NgọcPhương
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago