Thương nhiều lắm, tủi sầu cũng nhiều lắm
Người quên ta cũng chẳng trách dẫu là
Miền ký ức tên người giăng khắp cả
Chạm chỗ nào cũng toàn thấy xót xa !

Yêu nhiều lắm, nghĩa là đau nhiều lắm
Càng thương mong càng xa xót vô bờ
Đôi lúc hỏi sao thương người sâu đậm
Để đau lòng, để nức nở bơ vơ

Hờn tủi thế mà vẫn không ngừng nhớ
Không ngừng thương, không ngừng nghĩ tới người
Dẫu ta biết tim ngàn lần vụn vỡ
Vẫn ngây khờ, vẫn thương mãi người thôi

Biết là ngốc … ừ thì ta ngốc đấy
Bao người trao cho ta tấm chân tình
Tim dại quá ! Chẳng mảy may run rẩy
Chỉ với người mới có nụ cười xinh…!

Ta chẳng trách dẫu đau nhiều chẳng trách
Người trao ta bao đắng đót ưu phiền
Giờ hai đứa sẽ nghìn trùng xa cách
Mãi mong cầu người trọn kiếp bình yên!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago