ĐẸP VÀ HAY

TỈNH GIẤC VÔ MINH

Khi trời đã ngả về chiều
Nhìn lại mới thấy nhiều điều tiếc thay
Đường đời thành bại xưa nay
Hơn thua được mất, đắng cay thế nào.

Đời ai chẳng muốn thanh cao
Giàu sang phú quí, dạt dào niềm vui
Nhưng rồi nhìn tới nhìn lui
Kiếp người phận số, hên xui cam đành.

Từ trong cội thức tiền sanh
Sinh ra ai cũng, hiền lành thật tâm
Nhưng do lạc lối mê lầm
Làm cho thiện tánh, âm thầm đổi thay.

Bên cạnh cuộc sống hằng ngày
Tài sắc cám dỗ, mê say dần dần
Nhiều người đánh mất bản thân
Quên đi nguồn cội, chánh nhân của mình.

Khi lòng tỉnh giấc vô minh
Là khi giác ngộ, hồi sinh thiện từ
Buông bỏ dục vọng ảo hư
Tâm lành hành thiện, tiêu trừ tánh tham.

Lương duyên gội rửa lòng phàm
Là khi tịnh nghiệp, diệt tam độc tài
Quay về nương tựa Như Lai
Thuyền cập Bến giác, tâm khai Bồ đề…!

Hoàng Hải
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment
Share
Published by
admin

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

1 năm ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

4 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

4 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago