Có hai người vẫn luôn nhớ về nhau
Vẫn quan tâm dõi theo từng khoảnh khắc
Nhưng những tin nhắn không bao giờ thấy nhắc
Chỉ đơn sơ lời thăm hỏi bình thường

Tận sâu thẳm tâm hồn tha thiết yêu thương
Mối tình ấy ngàn đời không quên được
Dẫu biết giờ đây không vẹn tròn mơ ước
Góc khuất hai người… giữ mãi mối tình xưa!

Dòng tin nhắn hỏi thăm dù không chan chứa
Mà trong lòng ấm áp biết bao nhiêu
Tim vẫn yêu và nhung nhớ thật nhiều
Giấu trong sâu thẳm… chỉ hai người mới biết!

Mãi ấp iu cùng nhớ thương da diết
Chỉ hai người biết… khoảng trống có nhau
Sợ nói ra sẽ gây lắm khổ đau
Bởi họ không sống cho riêng mình nữa

Và cứ thế họ hạnh phúc cùng một nửa
Nhớ về nhau nhưng không làm khổ một ai
Họ yêu nhau nhưng họ chẳng làm sai
Bởi tình yêu ấy giấu sâu trong tim nhỏ.

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago