Tình một chiều buồn quá phải không anh ?
Tình thật mong manh và vương đầy ngang trái
Tình một chiều là thứ tình khờ dại
Là thứ tình gieo khắc khoải triền miên

Tình một chiều là tình chẳng nợ duyên
Là ôm niềm riêng khóc cười cùng nhân thế
Tình một chiều là thứ tình không thể
Không thể chạm vào cũng không thể nâng niu

Tình một chiều là yêu chỉ để yêu
Giống như mùa hắt hiu trên lối về hiu hắt
Tình một chiều như gió lùa se sắt
Thổi vào lòng nỗi quay quắt nhớ mong

Tình một chiều là tình có như không
Là mơ ước viển vông , là ngóng trông mòn mỏi
Tình một chiều làm con tim đau nhói
Làm giấc ngủ chập chờn trong đêm tối lạnh căm

Tình một chiều là tình thật xa xăm
Là đợi đến trăm năm cũng hoài công vô ích
Tình một chiều chẳng đẹp như cổ tích
Nhưng em biết làm gì khi lỡ thích lỡ thương ?

Tình một chiều là tình mãi vấn vương ..

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago