Anh im lặng còn em thì câm nín
Nhưng nhớ thương đã chạm nhớ thương rồi !
Ta giữ lại những nỗi niềm sâu kín
Mà mơ về một bóng dáng xa xôi…

Chuyện tan hợp, nào có ai biết trước
Nên sợ yêu sẽ chuốc lấy khổ sầu
Sợ hạnh phúc vỡ tan thành bọt nước
Sợ sao trời tắt lịm giữa đêm thâu !

Thôi ta cứ làm hai người xa lạ
Cứ thản nhiên, cứ hờ hững , lạnh lùng
Cứ cúi mặt , lướt qua đời hối hả
Cứ xem tình là sương khói mông lung…..

#NGUYỄNLAMYÊN

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago