Anh hoài niệm ngõ Hạnh nồng in dấu?
Mắt môi yêu, giờ cũng tưởng xa vời
Khi hẹn hứa vòng ôm say khờ dại
Em – một chiều chót e thẹn chơi vơi…

Ngày Thu nắng gió lay nhành liễu nhỏ
Mây mênh mang ve vuốt sóng ngực trần
Phượng loan ghé giữa hiên đời một thuở..
Gót ngọc ngà giờ men đắng phù vân…

Anh có thấy nồng yêu nhòa mắt lệ.
Vẽ điêu linh tim đỏ xước miên ngày
Hoàng hôn đợi cánh hồng phai nhạt sắc
Đêm cô phòng tóc gió đã thôi bay..

Anh về nhé! Ngõ Tạm thương hờ hững
Đông sắp qua, xuân đến hẹn tương phùng.
Tim thắp lửa, tim âm thầm giữ lại
Phút ngọt ngào ghì duyên nợ bao dung..

Em vẫn đợi chữ yêu hồng lối Hạnh.
Ánh trăng xa tròn trong sáng đêm trường
Tay tìm tay trao cho người tất cả
Để kiếp này trọn nhung nhớ yêu thương…!


Nguyễn Minh Ngọc

#Mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago