TÔI ĐÃ YÊU RỒI, EM BIẾT KHÔNG?

Tôi đã yêu rồi em biết không?
Yêu em ngây ngất cả cõi lòng
Mà sao em lại vô tâm thế
Để tôi mòn mỏi nhớ rồi mong?

Tôi đã say rồi – say ngả nghiêng
Say đôi gót ngọc, dáng ngoan hiền
Say tà áo lụa , bờ môi ướt
Say làn tóc xõa , quá chừng duyên !

Tôi đã thương rồi, thương biết bao
Thương em chẳng rõ tự khi nào
Tôi mong em đến gần hơn nữa
Để nụ hôn nồng được gửi trao !

Tôi đã nghe đời ngân khúc ca
Vành khuyên lảnh lót hót sau nhà
Gió ơi ! Xin gió đừng thổi lộng
Để nắng reo cười bên khóm hoa

#NguyễnLamYên

#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago