TÂM SỰ - NỖI BUỒN

TÔI SỢ MỘT NGÀY EM SẼ BỎ TÔI ĐI

Tôi sợ một ngày tôi sẽ đánh mất em
Như đánh mất những người từng đến trước
Tôi sợ một ngày em quay lưng cất bước
Chẳng lời chào chẳng lời nói biệt ly.

Tôi sợ một ngày em sẽ bỏ tôi đi
Không luyến tiếc không ngập ngừng do dự
Dẫu cho tôi muốn chìa tay níu giữ
Cũng chẳng thể nào níu lại cuộc tình xưa

Tôi sợ một ngày trời không nắng không mưa
Tôi không khóc nhưng cũng cười không nổi
Tôi sợ một ngày lá trên cây già cỗi
Sẽ buông mình xuống mặt đất thật mau

Tôi sợ một ngày hai đứa cách xa nhau
Chắc ngày ấy tôi sẽ đau kinh khủng
Tôi sợ một ngày cả khối tình vỡ vụn
Những thương yêu ngọt ngào sẽ rụng dưới thềm hoang

Tôi sợ một ngày bao mơ ước biển tan
Tôi lê gót lang thang trong chiều vắng
Ly cà phê bỏ thêm đường vẫn đắng
Phố thật tiêu điều dù ánh nắng vàng mơ

Tôi sợ một ngày tôi thành kẻ bơ vơ

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago