Tôi về ru giấc mơ tôi
Yêu thương một thoáng dỗ đời ngủ an
Ngày mai thức giấc nhẹ nhàng
Trời mưa hay nắng? Lo toan có đầy?

Thì vẫn vui trọn hôm nay
Vẫn kiệt cùng sống – Vẫn say với đời !
Tội gì lòng phải chơi vơi
Tội gì ngoảnh lại tiếc thời đã qua?!

Tội gì phải quá lo xa
Tháng ngày chưa tới để mà đếm đong
Đời thì ai chẳng ước mong
Có một cuộc sống ấm trong êm ngoài

Mà cứ lo tới tương lai
Để rồi than ngắn thở dài cực thân
Nhắc tôi hiện tại mới gần
Hôm nay mình cứ tận tâm từng ngày

Sống tốt từng phút từng giây
Thì mai đời cũng ngọt đầy bình yên
Ngoảnh xem quá khứ dịu hiền
Không gì tiếc nuối an nhiên mỉm cười.

– Đồng Ánh Liễu –
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago