Trả anh về với nơi ấy người ta
Phía không em coi như là chẳng nợ
Dẫu biết rằng trái tim này tan vỡ
Mộng mơ nhiều giờ gánh trọn nỗi đau

Trả anh về nơi ấy chốn không nhau
Sâu tấc dạ cõi lòng như nhàu nát
Cả ân tình đã gửi trao dào dạt
Giờ phôi pha tựa khúc nhạc bi ai

Trả ai về phía nơi ấy…ngày mai
Em đơn lẻ đường dài mình độc bước
Hai chúng mình hai nẻo đời hướng ngược
Ước phu thê giờ bến lở bến bồi

Anh về nhé ở nơi ấy…xa xôi
Nếu vẫn thương vẫn bồi hồi nén lại
Sầu vương này em nguyện mình níu mãi
Để phần anh sải gót nhẹ thênh thang

Anh về đó tròn ý thiếp duyên chàng
Đừng mang em chòng chành con tim nhỏ
Hãy đắp vun nghĩa nhân vui cùng vợ
Em bơ vơ chẳng dám giận trách hờn

Tương lai còn…
em sẽ sống..
tốt hơn.
– Hoa Vô Sắc

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago