Người ấy bảo trái tim tôi bằng đá
Chẳng biết thương, chẳng biết nhớ là gì
Chẳng biết buồn khi xa cách, biệt ly
Chẳng biết khóc khi người đi, kẻ ở.

Người nào biết tâm hồn tôi tan vỡ
Bởi tình yêu đã dang dở nửa chừng
Bởi vì người đã cất bước , quay lưng
Bởi hai đứa thành người dưng ngược lối.

Tôi đau lắm mà lặng im, không nói
Bởi thương yêu đâu còn nẻo quay về
Tôi giật mình, bước ra khỏi cơn mê
Thấy tất cả đã vụt bay theo gió.

Vạt nắng ấm chở xuân về qua ngõ
Tôi muốn lãng quên người nhưng chẳng thể lãng quên

#NguyễnLamYên
tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago