TÌNH YÊU

TRĂM LỜI ƯỚC HẸN TRẢ AI ĐÂY?

Em mất anh rồi yêu dấu ơi
Chiều nay mây xám phủ lưng trời
Lũ chim giấu mỏ sau vòm lá
Lác đác bên đường hoa tím rơi

Em khóc bao lần anh biết không?
Dường như gai nhọn cắm trong lòng
Từ nay một lối chia hai ngả
Đâu còn ai nữa để mà mong

Cơn gió lượn lờ quanh khóm cây
Buồn vương… vương mãi khoé mi gầy
Nợ duyên hai đứa mong manh quá
Trăm lời ước hẹn trả ai đây?

Em biết bây giờ em nói chi
Cũng không cứu vãn được điều gì
Thôi thì cố gắng quên cho hết
Rồi cứ lạnh lùng quay gót đi.

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago