Hãy trân trọng những gì trong hiện tại
Bởi thời gian chẳng có vé khứ hồi
Sống làm sao cho mình bớt chơi vơi
Đời ngắn lắm cứ cười tươi rạng rỡ

Dù trong lòng bao âu lo trăn trở
Thoải mái cười…để nhớ ngày hôm nay
Mỗi ngày qua là vui với mỗi ngày
Yêu sự sống…và say men hạnh phúc

Con sông kia còn khi trong khi đục
Biển hiền hoà nhưng có lúc bão giông
Đời vô thường nên sắc sắc không không
Tâm thanh thản để lòng không gợn sóng…

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago