Tri âm hỡi ta có lời chia sẻ
Những nghĩ suy trong cả quãng đường đời
Ngồi xuống đây thưởng trà ngắm trăng rơi
Hai đứa mình hàn huyên về nhân thế.

Cuộc sống này có quá nhiều dâu bể
Người đến đi trọn một kiếp vô thường
Mình đến trong tiếng cười những người thương
Và rời đi vấn vương đầy nước mắt.

Kiếp con người trầm luân bao góp nhặt
Thường buồn nhiều vui ít có phải không?
Hà cớ chi giữ đau khổ trong lòng
Để cả kiếp nhân sinh – Thân trĩu nặng.

Chia mấy lời tình sâu và nghĩa nặng
Động viên nhau qua gian khó thăng trầm
Vui hay buồn tất cả đều do Tâm
Nghĩ đơn giản – để lòng mình thanh thản.

Những khó khăn mà ông trời ban tặng
Là tôi rèn ý chí tự vươn lên
Nếm chua cay đắng chát – vạn nỗi niềm
Mới hiểu hết cõi Hồng Trần cuộn sóng.

Hai chúng ta giữa biển trời sâu rộng
Nếm vui buồn- nếm tan hợp chia phôi
Như trăng tròn – trăng khuyết khi đầy vơi
Hết tất thẩy đều ung dung đón nhận.

Cả hai ta mỗi người riêng một phận
Không thể gần chia sẻ chuyện đó đây
Cùng uống trà – nghe nhạc – đọc sách hay
Hoặc bên nhau ngắm hoa tàn hoa nở.

Thì ta sẽ mãi cùng thương cùng nhớ
Vờ như rằng mình đang bước bên nhau
Thanh Xuân nồng không chia được bể dâu
Quãng đời sau cùng nhau già người nhé.

Người và ta trong tâm nhau vui vẻ
Cả đời này cũng đủ để an yên!!!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago