Em yêu anh yêu nhiều lắm biết không
Chẳng dám sánh mênh mông như là biển
Nhưng tình này muôn đời luôn bất diệt
Trao anh rồi không nuối tiếc bao giờ.

Nhớ thương người em gởi trọn vào thơ
Chỉ thế thôi không chờ anh trả lại
Vì hai ta lỡ vướng tình ngang trái
Người thương à mong anh mãi an vui

Nguyện cùng nhau ta chia ngọt sẻ bùi
Cũng có lúc em tủi hờn thân phận
Vì trót yêu nên không buồn chẳng giận
Dẫu tàn đông mấy bận sắt se lòng

Em chỉ cần anh hứa có được không ?
Dù chúng mình có ngăn sông cách trở
Vẫn yêu hoài và sẽ yêu muôn thuở
Dẫu đời này chẳng được ở cạnh nhau

Nhưng tình ta vẫn mãi mãi xanh màu !

#NgọcPhương
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago