Từ bây giờ em sẽ sống cho em
Cho bản thân không vì ai khác cả
Đời vẫn trôi giữa vòng xoay hối hả
Gạt hết đi, buồn bã để làm gì?

Từ bây giờ em đừng nhé nghĩ suy
Đừng gượng gắng ôm đồm bao thứ chuyện
Mối nhân duyên chẳng còn như ước nguyện
Càng cố thêm chỉ khiến tóc phai màu

Từ bây giờ đừng nhắc nữa ngày sau
Mà hãy buông, để nỗi đau yên ngủ
Đã thật tâm, chân thành mà không đủ
Cố bao nhiêu phù du hoá mây trời

Từ bây giờ đừng để nước mắt rơi
Hãy nghỉ ngơi giữ tâm mình thanh thản
Càng nghĩ suy càng héo hon buồn chán
Hãy tự mình xoa dịu hết tâm can

Từ bây giờ em hãy sống bình an
Và vững tâm giữa muôn ngàn giông bão
Yêu thương xưa giờ đã thành hư ảo
Để một ngày hoang hoải nỗi chênh chao

Kể từ đây im lặng giữa ồn ào
Chỉ vui thôi như ngày chưa giông bão
Cười thật tươi quên hết đi phiền não
Sẽ một ngày… tim lại biết xôn xao

Cô gái ơi, em xứng hưởng ngọt ngào …

#Nhung_Ngọt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago