Khi người không còn quan tâm
Em hứa sẽ chẳng đau lòng
Học cách an nhiên mà sống
Tự mình thương lấy mình thôi.

Khi tình người có phai phôi
Em không níu người ở lại
Coi tình yêu kia vụng dại
Tự mình học cách buông tay

Khi lòng người đã đổi thay
Em không ôm hoài cay đắng
Sẽ học cách sống bình lặng
Thong dong bước tiếp giữa đời

Dù rằng chắc sẽ chơi vơi
Và rơi rất nhiều nước mắt
Niềm tin đôi khi vụt tắt
Nhưng không đánh mất chính mình

Hiểu rằng một kiếp nhân sinh
Nẻo đời gập ghềnh trắc trở
Nắng ấm không lên còn Gió
Cùng Mây lãng đãng giữa trời

Em sẽ học cách mỉm cười
Dù người không còn ở cạnh…!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago