TÂM SỰ - NỖI BUỒN

Ừ NHỈ, TÌNH YÊU CHỈ CÓ THẾ THÔI

Tác giả:Nghinh Nguyễn

Người có khi nào thực sự hiểu tôi không?
Có khi nào người đặt mình vào tôi nghĩ
Có khi nào người thương tôi không nhỉ?
Hay chỉ là biết vậy để rồi thôi.

Trong cuộc đời bao trót lưỡi đầu môi
Nói thì dễ mà làm sao khó quá
Tình yêu vốn ngọt ngào và man trá
Cả tin rồi, sau cuối chỉ chơi vơi.

Tôi là tôi – người đàn bà tự tô vẽ nụ cười
Người đàn bà lặng thầm vá víu
Những tổn thương suốt bao ngày cam chịu
Những ngậm ngùi chua chát chỉ riêng tôi.

Có khi nào trong một thoáng xa xôi
Hay gần gụi người vì tôi cả trong từng ý nghĩ
Con chim đa đa đứng bên trời non nỉ
Khóc thương tôi một kiếp đàn bà.

Vai tôi gầy, buốt lạnh bởi mưa sa
Những gồng gánh người đời ai thấu hiểu
Bao nhọc nhằn những tháng ngày đủ thiếu
Nhưng thăng trầm nơi nào đó vì ai?

Yêu một người bằng tất cả là sai?
Hay quên mình sống vì thương yêu là cách làm khờ dại
Vì người ta có khi nào ngoảnh lại.
Xót thương mình sau tất thảy hi sinh?

Có những lời nói sắc nhọn như kim đâm nát trái tim mình
Sau những lời yêu thương chỉ còn là buốt nhói
Sau những sự ngóng trông mòn mỏi
Chỉ còn mặn đắng … phía bờ môi.

Ừ nhỉ! Tình yêu chỉ có thế thôi.

#NghinhNguyễn

P/s: Tình yêu là thứ thật dễ khiến con người ảo tưởng. Giữa hạnh phúc và khổ đau là một giới hạn mong manh không tưởng mà đôi khi tưởng chừng như sương khói.

Đôi khi cứ ngỡ cầm trong tay quả cầu hạnh phúc. Mà nhìn lại hóa hư vô từ lúc nào.

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago